Điện ảnh

Những cảnh khỏa thân câu khách (phần 2): Đôi khi phải dùng đến tận 3 vú 17. 06. 13 - 7:56 am

Pha Lê tổng hợp

Tiếp theo phần 1

Deep Blue See (Biển xanh sâu thẳm), 1999

Quà khuyến mãi: Diễn viên/người mẫu Saffron Burrows mặc đồ lót

.

Câu chuyện diễn ra tại một viện nghiên cứu bệnh Alzheimer, nơi các nhà khoa học thí nghiệm chất kích thích não lên 3 con cá mập, sau này 3 con cá mập xổng chuồng và lần lượt ăn thịt những người làm việc ở đây.

Saffron đóng vai nhà nghiên cứu Susan; trong một cảnh bị cá mập vờn, Susan phải cởi áo ra, đứng lên áo, và lấy dây dẫn điện cao áp chọc xuống nước để nướng chả con cá mập. Việc cô cởi áo để dùng nó làm vật cách điện cũng có chút lý, nhưng thực tế thì cô có thể giết cá mập bằng cách khác, không nhất thiết phải chích điện. Có điều đã mướn người đẹp như Saffron đóng phim mà không có khuyến mãi khỏa thân thì hơi uổng.

Alien (Người ngoài hành tinh), 1979

Quà khuyến mãi: Nữ diễn viên Sigourney Weaver mặc quần lót và áo mỏng te

.

Nhân vật Ripley của Sigourney đang chuẩn bị để chìm vào giấc ngủ stasis (giống ngủ beta) trong vũ trụ, nên bận đồ thiếu phải một chút. Lý do này không lọt tai lắm, khoa học liệu có giải thích tại sao phải ăn mặc hở hang khi ngủ li bì trong vũ trụ không nhỉ? Mặc đồ bộ có phải tốt hơn không!

Lifeforce (Sức sống), 1985

Quà khuyến mãi: Diễn viên Pháp Mathilda May khỏa thân

.

Phim kể về một phi hành đoàn vũ trụ vô tình tìm thấy con tàu lạ, trong tàu có… yêu quái ma cà rồng ngoài hành tinh (do Mathila May đóng), họ đem nữ ma cà rồng này về nghiên cứu. Con ma cà rồng thích khỏa thân để dụ dỗ đàn ông hòng hút máu.

Nhưng ma cà rồng trái đất không cần khỏa thân để dụ dỗ ai cả, Dracula mặc áo quần dày cộm công với cái khăn choàng bùm xùm. Hà cớ gì ma cà rồng ngoài hành tinh phải xài tới khỏa thân kế nhỉ? Lifeforce khỏa thân khuyến mãi tùm lum nhưng tôi đây lại thấy nó chẳng hấp dẫn bằng bản phim Dracula năm 1992.

Total Recall (Tìm về ký ức), 1990

Quà khuyến mãi: một cô gái lầu xanh có… 3 vú

.

Bản gốc của Total Recall là bản năm 1990, do Paul Verhoeven (lại ông Paul này) đạo diễn. Dù có viện lý do lý trấu gì đi nữa, mấy món quà khuyến mãi của Paul luôn khiến người xem cảm thấy kỳ kỳ và nhột nhột.

Iron Man 3 (Người Sắt 3), 2013

Quà khuyến mãi: Gwyneth Paltrow mặc áo ngực

.

Lý do là nhân vật Pepper của Gwyneth trong phim này bị tên xấu chích cho mũi thuốc Extremis để biến cô thành người có năng lực siêu phàm. Thuốc này nóng đến rách da nên Pepper phải ăn bận hở hang.

Nhưng thực tình, nếu đã có cái áo ngực với chất liệu chịu được sức nóng của thuốc Extremis, thì chắc chắn sẽ có cái áo thun. Tuy nhiên, chính nữ diễn viên Gwyneth – đã làm mẹ của 2 nhóc – tỏ ra rất tự hào khi khoe thân hình chuẩn; thậm chí còn vui khi mà ở tuổi này cô vẫn giữ trọn khả năng làm khuyến mãi cho khán giả nữa.

(Còn tiếp phần 3)

*

 

Bài liên quan: 

– Những cảnh khỏa thân câu khách (phần 1): Siêu mẫu nên khỏa thân, 007 không nên khỏa thân
– Những cảnh khỏa thân câu khách (phần 2): người thì đẹp, người thì 3 vú


 

Ý kiến - Thảo luận

19:07 Monday,17.6.2013 Đăng bởi:  con nhà Trạch Văn Đoành
Vì thế giới (chủ yếu Tây) họ cứ làm hàng những phim này mãi, liệu việc mình ớn phim ảnh kiểu này có chứng tỏ mình là loại Châu Kuỳ sổng ra không nhỉ?
...xem tiếp
19:07 Monday,17.6.2013 Đăng bởi:  con nhà Trạch Văn Đoành
Vì thế giới (chủ yếu Tây) họ cứ làm hàng những phim này mãi, liệu việc mình ớn phim ảnh kiểu này có chứng tỏ mình là loại Châu Kuỳ sổng ra không nhỉ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả